Xóm người Hoa dưới chân núi Bà Nà

Thứ sáu, 20/07/2018 19:00

43 năm qua, dưới chân núi Bà Nà có một xóm dân cư nhỏ của cộng người Hoa, thuộc thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ông Huỳnh Quốc Hùng, 82 tuổi, người cao tuổi nhất xóm cho biết, xóm có 27 hộ, 96 nhân khẩu, thuộc tổ dân cư số 4, thôn Trung Nghĩa, đa số là người Hoa, chỉ một số hộ người Nùng, trước đây sinh sống ở miền biên giới tỉnh Quảng Ninh, rồi di cư vào phía Nam đã mấy đời nay. Bà con trước đây đều nghèo, buôn gánh, bán bưng khắp các nẻo đường Đà Nẵng, sau giải phóng, thực hiện chính sách vận động của nhà nước đi xây dựng kinh tế mới, mấy chục hộ người Hoa tình nguyện lên vùng đất dưới chân núi Bà Nà xây dựng cuộc sống mới.  Vùng đất Trung Nghĩa cách đây hơn 40 năm còn nguyên sơ, rừng núi mịt mùng hoang vu, đêm đêm thú dữ về bắt heo,  gà của người dân, đường đi lối lại không có... Dần dần nhiều người bỏ về, chỉ còn 27 hộ trụ lại đến nay.

Đường giao thông nông thôn vào tổ 4, thôn Trung Nghĩa, Hòa Ninh, Hòa Vang xuống cấp trầm trọng. 

Trong chiến tranh, ông Hùng tham gia tổ chức "Hoa Liên", một cơ sở cách mạng của người Hoa ở Hội An, về Đà Nẵng, ông cũng là một cơ sở, liên lạc cho cách mạng ở nội đô... Hơn 12 năm, từ năm 1976, ông Hùng là Trưởng Ban nhân dân đầu tiên của thôn Trung Nghĩa, rồi làm Phó Chủ tịch Mặt trận, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Ninh đến năm 2017 thì nghỉ vì cao tuổi. Xóm người Hoa đều làm nông nghiệp, làm rẫy, chăn nuôi, hơn chục năm nay, phát triển thêm nghề trồng rừng, nên đời sống khấm khá lên nhiều. Có hơn 10 hộ tham gia trồng rừng, gia đình ông Hùng cũng có hơn 10 ha rừng trồng cây keo nguyên liệu giấy, nhiều hộ cũng mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò, heo... tăng thêm thu nhập. Những năm qua, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể TP Đà Nẵng, H. Hòa Vang rất quan tâm đến đời sống của đồng bào người Hoa ở Trung Nghĩa, nhiều gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cửa khang trang như các hộ ông Hứa Trần Long, Hứa Đình Long, Hứa A Mù, hộ bà Lê Thị Thêm. 

Trong xóm có hộ ông Hứa Tồng Phương, còn nhiều khó khăn, ông Phương bị bệnh u não, được chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ điều trị bệnh. Ông Hùng tâm sự, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, bà con người Hoa ở Trung Nghĩa bây giờ, hộ nào cũng có nhà cửa ổn định, sắm được nhiều vật dụng thiết yếu trong nhà. Xóm không còn hộ nghèo. Nét nổi bật trong cộng đồng bà con người Hoa ở Trung Nghĩa là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Thôn Trung Nghĩa có 165 hộ dân nhưng mỗi khi gia đình nào có việc như tang ma, cưới hỏi... bà con đều tham gia giúp đỡ nhau. Bà con người Hoa cũng luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ gìn ANTT. Hàng chục năm qua, trong xóm người Hoa chưa bao giờ có người vi phạm pháp luật, không nghiện hút ma túy, không tệ nạn cờ bạc, trộm cắp, đánh nhau... Xóm người Hoa có gần 10 em học đại học, hiện đang công tác, làm việc tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước..

Chưa có nước máy, bà con phải dùng nước giếng đào, thường khô cạn vào mùa khô.

Ông Hùng bảo, xóm người Hoa nằm tít tận cùng thôn Trung Nghĩa, sát chân núi Bà Nà bây giờ đã đổi thay nhiều, không còn là xóm hoang vu heo hút. Điện lưới đã về tận xóm, nhưng tiếc là chưa có hệ thống nước sạch. Người dân vẫn phải dùng nước giếng đào, gay go nhất là vào mùa nắng, nước ngầm khô cạn, nguồn nước sinh hoạt thiếu hụt. Hệ thống đường giao thông nông thôn vào xóm hiện nay cũng đã xuống cấp trầm trọng, do thời gian qua lượng xe vận tải trọng tải lớn thường ra vào chở cây nguyên liệu cày phá; đường quá nhỏ hẹp, không đảm bảo an toàn giao thông... Trung Nghĩa chưa có trạm y tế thôn, bà con rất mong muốn được hỗ trợ về bảo hiểm y tế cho người già, người lớn tuổi, để có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Mấy vấn đề đề đạt ấy, rất mong chính quyền và ngành chức năng xem xét, quan tâm, thế là xóm người Hoa yên tâm lắm rồi-ông Hùng bày tỏ.

Hồng Thanh